Vợ hoang mang khi bất ngờ nhận lời đề nghị 200 triệu từ nhân tình của chồng để ký đơn ly hôn.
Một ngày cuối tuần, sau khi gửi con gái 4 tuổi sang bà ngoại, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Bỗng có tiếng chuông cửa, cô ra mở và thấy một người phụ nữ trung tuổi lạ mặt, ăn mặc sang trọng và đeo nhiều trang sức vàng. Người phụ nữ tự tin hỏi: “Cô là vợ Thành phải không?” Cô gật đầu, rồi hỏi có chuyện gì. Người phụ nữ đưa ra một cục tiền 200 triệu đồng và yêu cầu cô ký vào đơn ly hôn với Thành.
“Sau này, Thành là của tôi, hai người không được liên lạc nữa.” Cô bàng hoàng, cảm giác như đang mơ. Chồng cô có vẻ đã có quan hệ với người phụ nữ này và giờ muốn thoát khỏi hôn nhân bằng cách đưa tiền cho cô. Cô lập tức gọi điện cho chồng, nhưng anh chỉ yêu cầu cô ký vào đơn ly hôn và nhận tiền từ chị ta. Gần đây, chồng cô bỗng dưng có nhiều tiền, mua sắm cho cô, nhưng giờ cô nhận ra đó là tiền từ mối quan hệ ngoài luồng của anh. “Tôi khuyên cô nên đồng ý, níu kéo một người không muốn ở lại là vô ích.”
Chị ta cười khẩy nói với cô rằng cô sẽ được 200 triệu nếu đồng ý ly hôn, nhưng nếu không, sẽ có mấy cậu em của chị ta đến. Cô yêu cầu gặp Thành để thảo luận về việc ly hôn, vì còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Cô nghi ngờ liệu Thành có bị uy hiếp không, dù việc uy hiếp lại có 200 triệu bồi thường nghe có vẻ vô lý. Chị ta đồng ý chuyển tiền cho Thành, nhưng chỉ khi cô đồng ý ly hôn. Sau đó, Thành trở về trong bộ dạng bảnh bao, chứng tỏ anh đã rời xa mẹ con cô và đang theo đuổi tiền bạc. Anh chỉ nói ngắn gọn rằng cô đã biết chuyện.
Thành thuyết phục vợ ký đơn ly hôn, nói rằng anh chấp nhận mọi điều để không bỏ lỡ cơ hội đổi đời. Vợ anh dù tức giận vì sự bội bạc của anh, vẫn muốn khuyên bảo anh rằng người tình của anh chỉ coi anh như một món đồ chơi. Thành tức giận yêu cầu cô ký đơn, nhưng cô chỉ muốn tốt cho anh. Cuối cùng, cô gọi cho người tình của anh, nói rằng không cần tiền và đã ký đơn ly hôn.
Cô không muốn liên quan đến số tiền nào và đã nói rõ với Thành để tránh phiền phức sau này. Cô đề nghị Thành ra đi tay trắng, vì căn nhà là của mẹ con cô và Thành từ bỏ quyền nuôi con. Thành ngay lập tức đồng ý, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lái xe đi. Anh ta bỏ lại hầu hết đồ đạc, có lẽ vì coi chúng như một sự sỉ nhục. Cô lặng lẽ dọn dẹp, không tin nổi rằng chỉ sau một buổi sáng, cô đã ly hôn, và ngay cả người tình của chồng cũng ném vào mặt cô 200 triệu.


Source: https://afamily.vn/vo-thot-tim-vi-bi-bat-thinh-linh-bi-nhan-tinh-cua-chong-tra-gia-200-trieu-de-ky-don-ly-hon-20180201143425728.chn